Hành trình chuyển mình từ "mẹ bỉm sữa" bị chê bai đến thỏi socola ngọt ngào khiến chồng mê mẩn của bà mẹ hai con.
Nhiều phụ nữ ngày nay thành công trong sự nghiệp và kinh doanh, thậm chí có người còn vượt trội hơn nam giới. Mặc dù có ý kiến cho rằng phụ nữ giỏi giang thường gặp khó khăn trong việc duy trì hạnh phúc gia đình, điều này không hoàn toàn đúng. Nhiều người vẫn giữ được sự nữ tính và dịu dàng trong cuộc sống gia đình sau khi rời khỏi công việc. Thanh Huyền là một ví dụ điển hình; cô biết cách cân bằng giữa sự độc lập và vai trò của một người vợ, người mẹ. Hiện tại, chị tập trung vào bản thân nhưng vẫn dành tình yêu và sự quan tâm cho gia đình, tạo nên hạnh phúc cho mọi người xung quanh.
Tôi tự gọi mình là "socola", nhưng khi gặp Thanh Huyền, tôi chỉ cảm nhận được sự ngọt ngào từ chị. Chị không có làn da ngăm đen hay vị đắng như socola truyền thống, mà toát lên sự nhẹ nhàng, duyên dáng. Ở tuổi 31, Huyền vẫn trẻ trung, chín chắn của một người mẹ hai con. Chị cùng chồng gốc Nghệ An, hiện sống và làm việc tại Hà Nội, đảm nhiệm nhiều vai trò: công chức Nhà nước, chủ đầu tư trường mầm non và đồng sáng lập spa thẩm mỹ. Dù bận rộn với công việc và gia đình, chị vẫn giữ được vẻ đẹp và sức trẻ. Chị kết hôn năm 25 tuổi và đã có hai con, trong đó có thời gian chồng đi du học khi con đầu còn nhỏ.
Khi mang bầu bé thứ hai, chị Huyền và chồng khởi nghiệp với hệ thống trường mầm non Montessori để tạo môi trường giáo dục tốt cho con và nhiều trẻ em khác. Chị say mê đến mức ngày sinh gần kề vẫn bê bàn cho trường. Sau 20 ngày sinh, chị bế con đi làm, vừa dạy vừa cho bé bú. Chị xông pha làm việc ngoài trời, nên trông vừa béo vừa đen. Nhìn lại, chị nhận ra hình ảnh bản thân khi đó khác rất nhiều, không chú trọng đến ngoại hình, tin tưởng rằng chồng vẫn yêu thương dù chị không chỉn chu. Chị sống hồn nhiên, đơn giản và không cầu kỳ.
Chị Huyền nhận ra chồng ngày càng xa cách, dù chị luôn cố gắng làm tốt vai trò vợ hiền, mẹ đảm. Chị từng chấp nhận hy sinh bản thân cho gia đình, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Chồng chị trở nên nhạt nhòa và có khả năng bị thu hút bởi người khác. Khi hỏi chồng, anh từ chối trả lời. Nhận ra mình đã bỏ bê bản thân, chị tự hỏi lý do cho những nỗ lực của mình. Chị quyết định thay đổi, dành một tuần để xem lại bản thân và hằng ngày dành 10 phút chăm sóc vẻ ngoài.
Mình nhận ra rằng mọi thứ đều có thể rời bỏ, chỉ có thân thể này là mãi mãi trung thành. Chị Huyền dần thay đổi, từ làn da có vết nám đến vòng bụng, với tâm trạng vui vẻ. Chị không đặt mục tiêu giảm cân cụ thể mà tập trung vào từng bước nhỏ. Mình cũng vậy, coi trọng hành trình hơn là kết quả. Sự nhẹ nhàng, mềm mại của phụ nữ là không cần gồng mình quá mức. Chị dần từ bỏ những bộ quần áo nghiêm túc để chọn những chiếc váy ôm tôn lên vẻ đẹp của mình.
Chị tập đi giày cao gót, buông tóc dài và trang điểm tự nhiên. Chị ăn uống lành mạnh, tập luyện giữ vóc dáng và dùng sữa đậu nành không đường để cơ thể có mùi thơm. Đồng thời, chị tham gia các lớp học kỹ năng như thiền, nhảy sexy, pha trà, piano và tiếng Anh để trau dồi vốn sống.


















Source: https://afamily.vn/hanh-trinh-thay-doi-tu-me-boi-bi-che-den-thoi-socola-ngot-ngao-khien-chong-say-me-cua-ba-me-2-con-20171219155130714.chn